Bài Viết (701)


KINH VUA CỦA ĐỊNH – KHENCHEN THRANGU RINPOCHE bình giảng

491
Chương thứ 20 có tựa là “Vua Đỉnh Dũng mãnh của Lá cờ Chiến thắng”. Trong chương này, lòng bi được thể hiện như là một phẩm tính tất yếu của một vị Bồ tát, như là nhu cầu để gắn liền với một thái độ thanh tịnh và có kỷ luật. Hơn thế nữa, lòng bi được dạy là hiện diện một cách tự nhiên khi chúng ta an trụ trong trạng thái định siêu việt đã được mô tả trong Kinh này.
Lòng bi là một phẩm tính tự nhiên của trạng thái định này. Thường khi chúng ta nghe về định và Đại Ấn, dường như là phương diện tánh Không - thấy bản tánh của các sự, được nhấn mạnh hơn. Nhưng lòng bi dành cho tất cả chúng sinh cũng tự động biểu hiện trong trạng thái này. Như Đức Karmapa thứ III - Rangjung Dorje đã nói: “Mặc dù bản tánh của chúng sinh luôn là trạng thái giác ngộ, luôn là Phật, chúng sinh vẫn trôi lăn trong sinh tử không ngừng dứt.”
Trạng thái giác ngộ của Như Lai Tạng hay Phật tánh là trạng thái vốn có sẵn của chân như, luôn là nền tảng của bản tánh của chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ xa rời Phật tánh này, dù chỉ một phút giây. Nhưng điều gì đã xảy ra? Do vô minh, không biết bản tánh mà chúng ta vốn có, tất cả chúng sinh hữu tình trôi lăn vô tận trong sinh tử, gây nhiều hành động tạo nghiệp tiêu cực với những kết quả đau khổ mà họ phải kinh nghiệm. Nhưng họ không cần phải trải qua những kinh nghiệm đau đớn ấy, bởi vì tinh túy của tâm là Phật tánh, và tất cả chúng ta đều có thể chứng ngộ nó. Bằng việc nhận thức hoàn cảnh khó xử này, chúng ta sẽ, một cách bất ngờ và tự phát, sinh khởi lòng bi vĩ đại trùm khắp dành cho những chúng sinh vô minh. Đây là một trong những phẩm tính của định này.
Khi trạng thái vô niệm vĩ đại của lòng bi sinh khởi trong dòng tâm của chúng ta, lòng bi ấy có che chắn hoặc theo một cách nào đó ngăn chặn cái thấy biết trạng thái tự nhiên không? Không. Bởi vì như Đức Karmapa thứ III tôn kính - Rangjung Dorje đã giải thích “Trong khoảnh khắc có tình yêu thương, tinh túy trống không hiển lộ trần trụi.” Khi lòng bi vĩ đại sinh khởi trong khoảnh khắc của sự tỉnh thức vô niệm và chúng ta thấy cách tất cả chúng sinh hữu tình đau khổ như thế nào, tinh túy của tình yêu thương và lòng bi mà chúng ta cảm nhận này là tánh Không. Theo cách này, định thật sự là bản tánh trong đó tánh Không và lòng bi là một sự hợp nhất không tách rời. Điều này được trình bày thêm trong một câu chuyện liên quan tới một vị Phật trước đây tên là “Vua Đỉnh Dũng mãnh của Lá Cờ Chiến thắng”. Thông qua câu chuyện này, sự hợp nhất của định và lòng bi được mô tả, vô số chúng sinh được lợi ích bằng cách được bảo vệ khỏi khổ đau.
PHÁP THÂN HIỂN BÀY
Một lần nữa, Bậc Chiến thắng nói với Bồ tát Ánh trăng Trẻ trung: “Chàng trai trẻ, điều này có nghĩa là, một vị Đại Bồ tát cần thoát khỏi lòng nghi về các thiện căn, các tu tập và tất cả các phẩm tính tốt đẹp. Vị ấy cần thoát khỏi những xao lãng. Vị ấy cần xa lánh các bạn xấu và nương dựa vào một người bạn tâm linh (thiện tri thức). Vị ấy cần tự nỗ lực triệt để trong việc tìm kiếm một thái độ học hỏi với Pháp, và cần theo đuổi, ước nguyện, hoan hỉ, ghi nhớ trọn vẹn và tự mình tham dự vào cái dẫn đến và hòa hợp với Pháp. Vị ấy cần phát triển quan điểm xem tất cả các vị Phật và Bồ tát là thầy của mình. Bất kể vị ấy lắng nghe những giáo Pháp từ ai, vị ấy, với niềm hoan hỉ và tôn kính, xem đấy như là thầy mình...
Trích “Kinh Vua Của Định”Hoàng Lan dịch
NXB Tôn Giáo, 2021
491

Milarepa Khai Thị Về Tâm và Cách Thực Hành - Garchen Rinpoche. Việt Dịch: Thanh Liên

Tâm đến từ tánh Không và tan hòa trở lại vào tánh Không, giống như nước đông lại thành băng và lại tan chảy ra. Tượng Đức Milarepa trong Tu viện Drirapuk,

12,278
Bản Tánh của những Sự Vật (Hosshō, Pháp tánh) - Tác giả Shōbōgenzō, Thomas Cleary dịch

Bản Tánh của những Sự Vật (Hosshō, pháp tánh) - Tác giả Shōbōgenzō, Thomas Cleary dịchBản Tánh của những Sự Vật (Hosshō, pháp tánh)Bản tánh của những sự vật là một danh

15,903
TÁNH KHÔNG - BUDDHADASA BHIKKHU

TÁNH KHÔNG HAY LÀ CÕI THƯỜNG TRÚ CỦA CÁC CHÚNG SINH THƯỢNG THẶNG---*---🍁 Nhằm đưa sự hiểu biết về tánh không đi xa hơn, tôi sẽ triển khai thêm một vài điểm

789
BÀI KỆ TRONG KINH KIM CANG - Tâm Chơn

BÀI KỆ TRONG KINH KIM CANGTâm ChơnĐức Phật đã kết thúc kinh Kim Cang bằng bốn câu kệ rất sâu sắc như sau:“Nhất thiết hữu vi pháp,Như mộng, huyễn, bào, ảnh,Như lộ

14,770
THIỀN SƯ SHUNRYU SUZUKI

THIỀN SƯ SHUNRYU SUZUKIShunryu Suzuki (1904-1971) là một thiền sư phái Tào Động, người lập Tu Viện Phật giáo đầu tiên ngoài châu Á (Trung tâm Núi Thiền Tassajara). Ông lập trung

1,567
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,232
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,669
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,569
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,339
Chùa Việt
Sách Đọc