Tin Tức (680)


NHÂN QUẢ VÀ GIẢI THOÁT

584

_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. thưa thầy, thưa đại chúng, con xin phép hỏi thầy hồi nãy thầy nói cái bản tâm khi mà tâm nó sáng lên thì Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. Như vậy cái bản tâm con nó sáng như vậy, tất cả nó điều hiện thì tâm con nó làm sao hả thầy? (Khi cả Hồ và Hán đều hiện thì tâm con làm sao?)
_Thì nó in xong một lượt.
Bởi vì hồi nãy thầy nói là Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. Nhưng mà Hồ đến mà Hán không đến nó hiện…thì nó hiện Hồ thôi. Còn có tin nữa là nó hiện đồng loạt hết hông? Nó hiện hết sáu cõi hông? Nếu thật sự anh đạt tới bản tâm nó sẽ hiện một lúc sáu cõi. Hiện một lúc sáu cõi nhưng mà vẫn không dính. Chớ không phải Hồ Hán gì hết, nó hiện một lần cả sáu cõi nhưng mà nó không dính. Không phải nó hiện nhiều là càng chết đâu. Mình là hiện chừng nào rồi chết chừng đó. Còn cái gương đó, nó gọi là Đại Viên Cảnh Trí, cảnh là tấm gương lớn, cái trí như tấm gương lớn đó nó hiện tất cả hết, đồng thời cùng một lúc hết; nhưng mà trong đó nó không dính cái gì hết, nó vẫn là Bình Đẳng Tánh Trí; không cao không thấp, không cõi nào cao hơn cõi nào, tấm gương là nó bình đẳng thôi.
Bởi vì mình nói là Hồ tới hiện Hồ, Hán tới hiện Hán, Hồ Hán mà có hiện đồng một lúc không, phải hông? Nó hiện cùng một lúc, thật sự ra cái tâm thức mình nó bị chia chẽ, nó tạo ra cái ảo tưởng là có thời gian, nên mình tưởng là Hồ đến trước và Hán đến sau. Chớ thật sự ra là trong đó nó không có thời gian. Không có không gian nên nó hiện tất cả cùng một lúc. Và không có thời gian cho nên nó không hiện trước sau gì hết.
Nhưng mà nên nhớ một điều là có hiện trời trăng gì, nó cũng không dính vô đâu hết, và vì không dính vô đâu hết nên kinh điển nói là như huyễn là vậy đó, phải hông? Chớ còn nó thiệt cái nó hiện chừng đó là nổ banh ra liền. Hiện mới có chút chút thôi mà mình đã thấy mất ăn mất ngủ thôi mà nó hiện một lần cả hết mà thiệt là chết luôn.

_Thưa thầy, nếu mà như thế á thầy, trong bản tâm thì không còn nhân quả nữa hả thầy, tại vì không còn …
_Bởi vậy nó mới giải thoát được, có một nơi nào không có nhân quả nó mới giải thoát, chớ còn cứ nhân quả lai rai, ví dụ như mình ngồi thiền, phải hông? Đó là mình tạo một nhân, nhân tốt, bởi vì mình tạo nhân vài bữa cũng lên trên cõi trời nào đó với ông Bill Gates thôi, phải hông? Mình ngồi thiền thì mình tạo một cái nhân tốt, thì cũng theo những ông tạo nhân tốt lên cõi trời nào đó. Vẫn tạo nhân quả, chỉ có cái bản tâm là cuối cùng rốt ráo nhất; mà mình phải chứng cái đó kìa, thì nó mới không có nhân quả được.

Nó không có nhân quả nhưng mà nó vẫn cho nhân quả có thể sinh sản một cách tự do. Ví dụ như không gian vậy đó, hư không vậy đó, nó cho mình làm đủ mọi nhân quả hết. Mà anh nào làm thì anh đó lãnh thôi, chớ còn không gian nó không có lãnh. Không phải là nó ép tới đó là mọi người mình giải thoát, rồi tất cả mọi người không làm nhân quả nữa đâu. Mình giải thoát cái tâm mình nó như hư không như không gian vậy, nhân quả nó vẫn tiếp tục nó xảy ra trong không gian đó; nhưng mà không gian đó nó không dính dáng gì với nhân quả của bất kỳ người nào. Nhân quả nó vẫn làm, chớ không gian đó nó cứng đặc thì hết anh nào tạo nhân gì được, phải hông?
Cho nên mình thấy vậy, tại sao đức Phật thành Phật rồi, mình chúng sanh mình cũng tạo nhân quả như điên vậy, cho tới bây giờ đây, còn ở đây? Bởi vì mình vẫn tiếp tục trong nhân quả, nhưng mà khi đức Phật cái tâm ngài đạt tới bản tâm rồi nó như không gian vậy đó. Thì ngài giải thoát là giải thoát như vậy, nhưng mà cái không gian đó nó vẫn cho ông nào muốn làm gì cứ làm. Trái đất này nó muốn xây dựng hay nó muốn tàn phá, nó muốn thả bom nguyên tử cho tiêu hết chuyện đó chuyện của trái đất, chớ không có ăn nhằm gì không gian hết.

Tánh Hải Kính ghi

584

TÔN GIÁO

Bạn không thể tin vào Thượng đế trừ phi bạn tin vào chính bạn._ Swami Vivekananda🍁 Mục tiêu của tôn giáo là để điều phục chính bạn, không phải để chỉ trích

906
KIM CHỈ NAM CHO TƯƠNG LAI - DAISAKU IKEDA

Daisaku Ikeda là một triết gia Phật giáo , nhà giáo dục , tác giả và nhà thơ . Ông là chủ tịch thứ ba của Tổ chức Phật giáo Soka Gakkai

977
Hoa Kỳ: Triển lãm ‘Những tác phẩm nghệ thuật tâm linh’ tại Đại học Towson

Hoa Kỳ: Triển lãm ‘Những tác phẩm nghệ thuật tâm linh’ tại Đại học Towson Khía cạnh tâm linh trong lĩnh vực nghệ thuật được biểu hiện trọn vẹn tại cuộc triển

13,071
Chùa Linh Sơn - Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang.

Tên thường gọi: Linh Sơn.Địa chỉ: Thị trấn Núi Sập, huyên Thoại Sơn, An Giang.ĐT: 076 710702.Chùa thường được gọi là chùa Phật bốn tay, toạ lạc thị trấn Núi Sập, huyện

3,340
VỀ Ý NGHĨA CỦA “SỰ PHƠI BÀY CÁI-ĐANG-LÀ” Tác giả: Tô Đăng Khoa

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khai thác đặc tính thực dụng và tương đối của ngôn ngữ quy ước để làm cho sáng tỏ, bộc lộ, và phơi bày một

1,112
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,232
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,669
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,569
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,339
Chùa Việt
Sách Đọc